Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

BÀI HỌC HẠNH PHÚC

Về chùa, về nhà thờ nhiều nhưng chưa bao giờ học được bài học quý báu nào từ các bậc Tôn Sư. Cổ đức luôn dạy, đừng tham muốn, đừng sân giận, đừng si mê, đừng ích kỷ nhỏ mọn, đừng kiêu căng ngã mạn, đừng hiểu biết nông cạn và sai lầm, đừng làm gì xấu ác... Đó là con đường để có hạnh phúc thật sự. Nhưng hầu như chúng ta có quan điểm khác, ngược lại. Chúng ta cho rằng, ngược lại là hạnh phúc. Do sai lầm này, hạnh phúc của ta có được là mong manh, dễ tổn thương, và thường phải đổi lấy nhiều mất mát, và đặc biệt, kết cuộc lại là khổ đau. Giống như đổi những thứ quý giá để lấy một ít ma túy, hay đổi linh hồn cho quỷ dữ để hưởng thụ dục lạc vậy. Gọi là hạnh phúc ảo, tư tưởng sai lầm. Chúng ta thường ham muốn nhiều. Tiền tài nhiều, địa vị cao, quyền thế lớn, được tôn vinh ca ngợi, hơn người khác, hưởng thụ nhiều. Từ ham muốn nhiều dẫn đến ích kỷ nhỏ mọn. Không bao giờ vui vẻ cho người hơn mình, không sẵn sàng chia sẻ, nhường nhịn những điều tốt cho người khác. Tất cả chỉ muốn thuộc về mình, thuộc gia đình mình, con cái của mình mà thôi. Ham muốn nhiều, ích kỷ nhiều thì dẫn đến hành động xấu ác. Sẵn sàng dẫm đạp người khác, sẵn sàng hãm hại người khác, sẵn sàng để ta sống người chết, sẵn sàng để ta khỏe người bệnh, sẵn sàng để ta sướng người khổ... Phần lớn lao vào trò chơi của quỷ để lấy phần thưởng. Dẫm đạp lên nhau, trừ khử lẫn nhau, lợi mình hại người. Để rồi, vào những ngày không đẹp trời, chính ta rơi vào mất mát, tai ương, sợ hãi, khổ đau và chết chóc. Tuy vậy, không dừng ở đó, sau khi chết, ta lại phải bị sinh vào các cõi xấu ác để nếm quả khổ của cuộc đời. 
Sư Quang Vô Sắc

Không có nhận xét nào: