Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

VỀ ÔM NHAU CHO SƯỚNG

Ngày truyền thống được mời về gặp mặt
Các đồng đội ơi! Ta hãy nên về
Đã nhiều năm xa nhau trở về quê
Về hay không chỉ chúng mình mới hiểu
Cởi áo lính tần tảo mà vẫn thiếu
Chật vật ngày đêm mà chẳng dư thừa
Nhưng nghĩ được về sống lại ngày xưa
Chỉ vậy thôi gặp nhau là sướng nhất
Chúng mình giờ thằng trên, thằng gần thất thập (70)
Đỗ Phủ xưa nói rằng là cổ lai hy
Cũng chỉ vui được vài lần nữa cũng thì....
Về gặp nhau đây âu cũng là cơ hội
Nhớ lắm chứ xưa chiến trường lặn lội
Lính Chúng mình quả thật rất vô tư
Chữ yêu thôi đâu biết đến cái từ
Nói chi đến cầm tay người bạn gái
Nhưng vẫn nhớ ngày lên đường ái ngại
Khi chia tay hoa hái chẳng dám đưa
Nhớ những ngày đi học gặp trời mưa
Ngắt tầu lá chả dám đưa nhau đội
Mong nghỉ phép được về để xin lỗi
Cô bé làng bên ngấn nước mắt nhìn theo
Đời lính chiến nén lòng mà vẫn bám theo
Để đến giờ bao thằng còn luyến tiếc
Rời quân ngũ có nhiều người rất thiệt
Thôi kệ nó đi chẳng tiếc được gì
Được sống trở về hơn thiệt làm chi
Về để gặp đồng đội thời một thuở
Cái xã hội quan tham xin đừng nhìn nhớ
Mặc kệ Chúng đi hãy gạt nó sang bên
Quan nhất thời đồng đội ơi! Chớ quên
Cánh Chúng mình và dân mới là vạn đại
Đồng đội ơi! Nếu nghèo xin đừng ngại
Về hôm nay để gặp lại bạn bè
Về để ôm nhau, được cùng nghe, cùng hát
Dẫu bây giờ vẫn còn thằng khốn nạn
Đem máu xương đồng đội để tranh công
Anh em hi sinh có biết hay không
Ngày truyền thống ôn tháng ngày gian khổ
Bởi chiến tranh biết bao người máu đổ
Đừng mặc cảm nghe những bạn khó khăn
Về gặp nhau xin đừng có lăn tăn
Đã cuối cuộc đời về ôm nhau cho sướng.
***
Ngày 02 tháng 10 năm 2023
Tác giả: Lê văn Lộc
Bút danh: Lộc Xuân
Ảnh: Hoàng Lạc: Họp mặt đồng đội F860 tại La Gi - Bình thuận.

Không có nhận xét nào: