Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

TRI ƠN PHẬT ĐẢN SINH

Ta có thể là người thích nghe, tin theo những lời nói tà kiến, phi pháp, tư kiến của kẻ bệnh hoạn tâm hồn. Ta chìm trong niềm tin sai lầm và bị kẻ mù dẫn dắt. Ta nào có hay biết đó là kẻ mù. Ta nào có hay biết lời của kẻ ấy đầy cạm bẫy, hiểm nguy. Kẻ ấy còn không biết. Nếu ta rơi vào hoàn cảnh này thì thật đáng thương cho ta biết bao, tội nghiệp cho ta biết bao.
Trước mắt, có rất nhiều, rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đứng nhìn từ xa, lòng con đầy xót xa. Hôm nay con nhớ ơn đức của Thế Tôn. Hẳn là Ngài đã từng biết trước tình hình của hôm nay. Chẳng có bậc toàn giác nào xuất hiện ở thế gian vào những thời kỳ tăm tối. Không phải là lòng từ bi các Ngài chưa đủ lớn, mà là các Ngài cũng không thể làm cho được nhiều lợi ích. Vậy nên, đản sinh một bậc toàn giác là khó gặp trên thế gian.
Sư Quang Vô Sắc

Không có nhận xét nào: