Bước vào năm 2026, con người sống giữa một biển thông tin chưa từng có. Tin tức, dữ liệu, mạng xã hội, AI… tràn ngập mỗi ngày. Nhưng vấn đề của thời đại không phải là thiếu thông tin, mà là thiếu tư duy tỉnh thức.
Cùng một thông tin, có người sáng suốt hơn, có người bất an, có người nổi giận hay sợ hãi. Khác biệt ấy không nằm ở thông tin, mà nằm ở tư duy.
Tư duy là phần thuộc về ta: là cách ta chọn lọc, diễn giải và phản ứng trước thông tin.
Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác”.
Không phải thông tin làm ta khổ, mà là tâm và cách nghĩ của ta về thông tin.
Hiểu điều này giúp ta bớt đổ lỗi cho hoàn cảnh, biết chịu trách nhiệm với đời sống nội tâm, không bị cuốn theo sợ hãi và cực đoan, sống tỉnh táo hơn giữa thế giới biến động.
Khai bút đầu năm, nhắc mình một điều đơn giản mà sâu sắc: Thông tin không phải là ta; Tư duy mới quyết định ta là ai.
Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét