Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Chánh ngữ chơn ngôn Như Lai.

Đức Phật dạy, khẩu thiện hành (chánh ngữ) có 4 chi thiện:
Không nói sai sự thật;
Không nói hai lưỡi;
Không nói thô ác;
Không nói lời phù phiếm.
Có Bộ Luật (không rõ được soạn từ nguồn gốc nào vì tác giả soạn luật không trích dẫn kim ngôn của Đức Phật) đang thịnh hành, ghi là:
Không nói sai sự thật;
Không nói hai lưỡi;
Không nói thêu dệt;
Không nói lời thô ác.

Bản chất của "không nói thêu dệt" thuộc chi thiện "không nói sai sự thật".
Nghĩa là luật này chỉ có 3 chi thiện, thiếu chi thiện "không nói lời phù phiếm (phù phiếm, phi pháp, phi luật, phi thời, thị phi, vô ích, viển vông, không thiết thực, không thực tế, không có thật, chuyện thêu dệt, hư cấu, sáo ngữ, ba hoa, vô giá trị...)". Đây là chi thiện vô cùng quan trọng. Bỏ một chi, lại có thêm một chi khác, vẫn thành 4 chi, là hành vi phù phiếm. Do vậy, hành giả thiếu phước lành, hành trì theo Bô Luật này, thường khiến hủy phạm giới không nói lời phù phiếm.
Ba chi thiện đầu tiên, như là ai muốn cũng có thể thực hiện được, không khó khăn, không mệt nhọc, không tốn sức. Nhưng không nói lời phù phiếm, đòi hỏi phải nỗ lực học tập, trau dồi hiểu biết chơn chánh, nỗ lực tu hành, nuôi dưỡng thiện tâm, trau dồi tuệ giác thâm sâu và sắc bén.

Sư Định Quang

Không có nhận xét nào: