Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

KHÔNG NÊN

Khi chư vị liễu nghĩa tri kiến của bất cứ ai, để đạt được sự sáng suốt và tỉnh giác, đưa đến khởi sanh chánh kiến, chư vị phải nên nhớ:

1. Không vị nể, không thiên vị, mà phải giữ tâm bình đẳng;
2. Không chấp trước cái gì đã có ở đời, kể cả kinh sách văn tự;
3. Không chấp trước rằng nó thật hay giả;
4. Không chấp trước rằng nó có hoặc không;
5. Không chấp trước rằng nó đúng hay sai;
6. Không sanh tâm sợ hãi phạm trọng tội;
7. Không tác ý ngã mạn, hủy báng;
8. Bình thản quán xét như đi dạo ngắm cảnh tĩnh mịch thanh bình.

Khi chư vị muốn tin điều gì, hãy ghi nhớ những lời dạy này của đức Phật Thích Ca Mâu Ni:
(Kinh Kalamasutta) 

Nầy các người xứ Kalama, các người nên nghĩ kỹ không nên tin rằng:

1. Nghe nối nhau;
2. Vì chuyện ấy đã có từ xưa;
3. Vì có nghe như vậy;
4. Vì tin theo sách vở đã nói;
5. Vì tự mình nghĩ sao tin vậy;
6. Vì lẽ: Có lẽ sự việc ấy có thật;
7. Vì sự suy nghĩ của mình xem theo sự việc hành động bên ngoài;
8. Tin vì vừa ý rằng: Ðây đúng với sở thích của chúng ta;
9. Tin rằng: Người nầy nói đáng tin được;
10. Vị Sa-môn nầy là thầy của ta.

 Pháp Không Chân Như

Không có nhận xét nào: