Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Đừng Vội Tin!

"Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều người nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn." (Đức Phật).
Chúng ta đang sống trong giai đoạn mạt pháp nên hiện nay đang có rất nhiều môn phái và giáo lí thần thánh được lưu truyền khắp nhân gian và rất khó phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, làm nhiều người mê muội và mù quáng tin theo rồi cuồng tín, dẫn đến tình trạng phân biệt, chia rẽ, đả phá lẫn nhau trong và ngoài các môn phái (điều đó đã phản ánh tính chất của sự xoay chuyển cuồng loạn của nhân loại trong thời mạt pháp này), rồi đủ các giáo điều huyễn hoặc như đưa con người lên cao tầng, thoát khỏi luân hồi, giải thoát...nhưng thực sự có ai đã tinh tấn, đắc đạo và được giải thoát hay chưa??? Theo mình thì môn phái nào cũng có ưu và nhược điểm riêng, tùy theo căn cơ mỗi người mà tu luyện cho phù hợp, nhưng không nên phụ thuộc, sùng bái quá mức môn phái của mình mà phân biệt, bài trừ các phái khác vì môn phái, giáo điều nào cũng hướng Thiện, phần nào nói lên " sự thật " về con người chúng ta trong cái vũ trụ bao la mà nhỏ bé... Và sự thật là chúng ta không cần theo môn phái nào hết, tu luyện ở đâu xa mà ở chính tại bản thể mỗi người, tại đây, ngay lúc này vì " đường đời chính là đường đạo " đó. Chẳng có thiên đường hay địa ngục, chẳng có tốt xấu, chánh tà...đâu mà phân biệt, cũng chẳng có vị Thánh thần, Phật, Chúa nào đến cứu rỗi chúng ta, đưa chúng ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục cả, không có phát xét hay phân loại con người như trong các giáo điều tôn giáo, đạo đức đâu (vì tôn giáo, văn hóa hay giáo dục đều giả dối, chúng chỉ là những trò hề mua vui cho...). Chúng ta đã sống trong thời gian dài bị các giáo phái, đạo lí làm mê muội, mù quáng, bị lấp đi bản chất nguyên thủy thần thánh của Đấng Sáng tạo tối cao luôn thường trực trong mỗi con người, mà quên mất sự thật rằng chúng ta đều chung nguồn cội, chính là Đức Thượng Đế toàn năng, là tình yêu thương, hạnh phúc, tự do, an lạc... Chính vì vậy người thầy, vị minh sư chân chính, đáng kính, đáng tin nhất chính là tiếng nói minh triết trong sâu thẳm tâm thức mỗi người, là cái tôi cao nhất bắt nguồn từ Tình yêu - Ánh sáng! (Con người thật - tâm từ bi ở bên trong ấy.)

Hãy luôn là chính mình, tin và nghe theo chính mình, sống với con người thật đó, hãy cho đi và yêu thương thật nhiều...

Theo http://longlifethisworld.blogspot.com

1 nhận xét:

PKDuong nói...

Trang web có nhìu thông tin hay bổ ích, template này sáng đẹp, bạn có thể share với mình được ko ?