Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

ĐẦU NĂM ĐỌC THƠ - TRẦN YÊN THẢO

1. Trần Yên Thảo

Tên thật Trần Ngọc Minh, sinh năm 1940 tại Hàm Tân, Bình Thuận.
Làm thơ viết văn (từ năm 1959), dịch thuật (từ 1982).
Viết trên các tạp chí văn học nghệ thuật miền Nam trước và sau 1975.
Cộng tác trước 1975: Tuần báo Ngàn Khơi, Tiểu thuyết tuần san, Bán nguyệt san Văn, Tạp chí Tiếng Nói, Tình Thương, Nghiên Cứu Văn Học.
Cộng tác sau 1975: Tạp chí Văn, đặc tuyển Thời Văn, Báo Giác Ngộ.Đã xuất bản:
- Mắc Cạn (tập truyện, NXB Từ Thức, 1970).
- Hát từ thơ Trần Yên Thảo (tuyển tập lục bát do nhạc sỹ Trần Văn Bùi, Viết Chung, Nguyễn Tùng soạn thành ca khúc - NXB Hành Động, 1971).
- Quà Tặng Người Xưa (thơ, NXB Trẻ 1997).
- Rừng Sơ Nguyên (thơ, NXB Trẻ 1999).
- Lục Bát Tình (501 tác giả, NXB Đồng Nai, 1997).
- Sắc Hương Hoa Bút (260 tác giả, NXB Văn Nghệ, 2003).
- Tuyển tập thơ 7 tác giả trong và ngoài nước (Thư Ấn Quán, New Jersey, Hoa Kỳ, 2004).
- Bên Trời, tuyển tập thơ 14 tác giả (Thư Ấn Quán, New Jersey, Hoa Kỳ, 2004).
Dịch thuật:
- Những kiệt nhân của nền văn minh cổ đại Trung Quốc (Chung với Lâm Hồng Lân).
- Lịch sử con đường tơ lụa (Chung với Lâm Hồng Lân) - NXB VHTT 2008.
- Truyền thuyết Cao tăng Trung Hoa (lưỡng Tấn - Nam Bắc Triều - Tùy - Đường) NXB Tôn giáo 2004.
- Lịch sử nghệ thuật đời Đường - NXB Thanh niên 2004
- Truyền thuyết Cao tăng Trung Hoa (Tống - Nguyên - Minh - Thanh) NXB Hội Nhà văn 2016.
- Văn hóa thần bí Trong tiết Nhật của Nông lịch Trung Hoa - NXB Thanh niên 2018.
---

2. Đọc Thơ

Kính tặng Không Lộ thiền sư
Nụ cười Hoa Nghiêm


Giang hồ góc biển chân mây
Kho vua nằm lọt túi này còn vơi
Dạo quanh gần khắp cõi người
Gió lay đầu núi hoa cười đáy khe
Và khi trăng tỏ đường về
Hoa nghiêm cười nụ bên lề tử sinh.

(Trích: Quà Tặng Người Xưa)
---

Kính tặng Nguyễn Du
Nhụy đào ai bẻ


Hoa lê xế bóng trăng rằm
Tránh sao tài mệnh trăm năm cõi người
Tình vừa ửng má hồng môi
Đò nhân duyên đã gãy đôi mái chèo.

Lang thang vào cuộc hiểm nghèo
Cỏ cây thức giấc và nghêu ngao rằng
Đã đành bạc phận hồng nhan
thì sao nỡ trách cung đàn tiên chi
Nhụy đào ai bỏ đem đi
Vườn xuân trơ trụi sá chi vấn dài.

Khóc mười cõi chết trần ai
Khi ta về đất còn ai để lòng
Tà dương cửa biển ngùi trông
Bạch đầu tráng sĩ long đong cõi người.

Ngàn sau thêm một chút tôi
Góp dòng nước mắt gởi người ngàn xưa.

(Trích: Quà Tặng Người Xưa)

Hoàng Lạc: tuyển chọn

Không có nhận xét nào: