Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Nơi có nhiều sấm sét nhất hành tinh

Hồ Maracaibo trải rộng 13.000 km vuông là nơi giông bão xảy ra không hồi kết. Hồ Maracaibo là một vịnh nước lợ lớn ở tây bắc Venezuela, chảy qua thành phố Maracaibo trước khi đổ ra biển Caribe. Bão đi kèm sấm sét trên khu vực hồ hơn 200 ngày trong năm, với mỗi cơn giông sấm chói tai kéo dài vài giờ đồng hồ, đây là nơi bị sét đánh nhiều nhất thế giới.
Cũng như những nơi khác trên Trái Đất, sấm chớp ở Hồ Maracaibo là kết quả của các điện tích trái dấu tích tụ dần dần trong mỗi đám mây bão. Một khi có sự chênh lệch đủ lớn giữa những điện tích trong đám mây bão hoặc giữa các đám mây và mặt đất ở phía dưới, một tia sét được giáng xuống.
Sét xảy ra trên trái đất khoảng 350 triệu lần mỗi năm, trung bình khoảng 11 tia sét trên giây. Nhờ có vệ tinh trên không gian và cảm biến dưới mặt đất nên ta có thể tính được mật độ sét trênTrái Đất, tức là tần số sét đánh trên mỗi kilomet vuông. Do đó ta biết được nơi bị sét đánh nhiều nhất trên Trái Đất.
Ở các vùng cực, có thể tần số chỉ là 1 tia sét trên vài km vuông mỗi năm. Trong khi đó, mật độ sét tại xích đạo trung bình khoảng 10 tia sét trên một km vuông nguyên nhân do mặt trời cung cấp nhiều nhiệt năng hơn để gây bão. Vậy mà không đâu có thể sánh bằng Hồ Maracaibo được, nơi có tần số sét trung bình là 250 lần trên một km vuông, khiến nó trở thành nơi có mật độ sét cao nhất trên Trái Đất.
Một vài yếu tố hội tụ lại để tạo ra những cơn bão sét không ngưng trên hồ. Thứ nhất, Hồ Maracaibo chỉ cách đường Xích đạo 10 độ bắc, vậy nên nguồn năng lượng mặt trời dồi dào cung cấp năng lượng để hình thành bão. Dòng biển nóng ở vùng biển Caribe ngay gần đó cung cấp một lượng hơi nước đáng kể để tạo thành những cơn bão.
Cuối cùng, biên giới phía bắc và phía tây của hồ được chắn bởi hai dãy núi khổng lồ, không khí lạnh di chuyển nhanh theo những sườn núi đi xuống, chúng đẩy khí nóng đi lên, làm mất cân bằng bầu khí quyển tạo ra các đám mây bão. Những tác nhân này hòa trộn lại tạo nên những cơn bão sấm sét khủng khiếp và hùng vĩ nhất hành tinh, một hiện tượng thực sự kì vĩ.
Các thủy thủ gọi nó là Ngọn hải đăng Maracaibo, ngọn hải đăng tự nhiên thắp sáng vùng biển họ đi.

Nguồn: TED-Ed

Không có nhận xét nào: