Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Những lời "tiên tri"

Năm 1521, trong hành trình khám phá đại dương, nhà thám hiểm hàng hải lừng danh Ferdinand Magellan là người đầu tiên trên thế giới thực hiện nỗ lực lặn sâu ở Thái Bình Dương, nhưng bất thành.

Hơn 400 năm sau, lịch sử khám phá đại dương bước sang một trang mới vào ngày 23/1/1960, khi thủy thủ Thụy Sĩ tên là Jacques Piccard (1922 – 2008) và Don Walsh (1931), một Trung úy trẻ của Hải quân Mỹ cùng bước vào phương tiện lặn Trieste với nỗ lực lặn xuống Vực thẳm Challenger - Điểm sâu nhất hành tinh. Và họ đã thành công, ghi tên vào sử sách là: Đội thám hiểm 2 người lần đầu tiên xuống đến Vực thẳm Challenger, thành tích lặn sâu 10.916 m.

Ngày 25/3/2012, nhà làm phim người Mỹ James Cameron lái con tàu lặn Deepsea Challenger đạt đến độ sâu 10.908 m. Với thành tích này, đạo diễn bộ phim bom tấn "Titanic" (1997) trở thành người đầu tiên trong lịch sử thực hiện chuyến thám hiểm một mình xuống vực sâu nhất Trái Đất.

Trong bài phát biểu cổ vũ các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu với chủ đề "Hải dương học: Khoa học cho sự sống còn" ngày 1/8/1963, Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ, John F. Kennedy nói một câu vô cùng đáng nhớ: "Thu thập kiến thức về đại dương thế giới không đơn thuần là giải quyết câu chuyện tò mò, sự sống còn của chúng ta có thể còn xoay quanh nó".

Đọc tiếp tại đây:

Không có nhận xét nào: